Chuyện là thế này ạ. Da e trước đây rất ít khi bị mụn,đến kì kinh nguyệt thì thường chỉ mọc 1,2 cái rồi sau đó tự lặn và hết luôn vết thâm (trộm vía). Có điều da mặt e ko được sáng cho lắm và có 1 ít tàn nhang. Nghe đứa bạn giới thiệu cái kem của tmv nó dùng e cũng dùng thử. Nói chung là ko có gì thay đổi da e vẫn cứ trơ ra như thế.


Sau đó khoảng 1 tháng thì mặt e bắt đầu nổi 1 vài cái mụn trứng cá li ti nên e cũng ngưng dùng luôn. Từ đấy nỗi ám ảnh của e bắt đầu. Ban đầu thì chỉ là 1,2 cái mụn bọc và mụn mủ,nhưng tần suất liên tục cứ cái này khỏi là cái kia lên mặt e chi chít thâm và mụn. :-S


Thời gian đó e chỉ bôi hồ nước và đắp mặt nạ bằng lá rau diếp cá đồng thời uống nước rau diếp cá và viên bổ sung kẽm acnacare. Tình hình thì nguyễn y vân :(. Sau đó e mua 1 bộ sản phẩm trị mụn của Thái ở 1 chị bán trên fb,dùng được gần 1 tháng mặt e sạch bóng quân thù,chỉ còn vết thâm mờ mờ. Lúc í là gần tết rồi e đang lâng lâng sung sướng vì tết này ko pải vác cái mặt mụn ra đường thì đùng 1 cái vào ngày đẹp giời mặt e xuất hiện 3 cái mụn bọc, e nghĩ là do sắp đến ngày nên lại mọc. Suốt mấy ngày tết e toàn pải make up để che mụn đi.


Sau đấy e lại thấy 1 người quen của e dùng kem mủ trôm của mỹ phẩm Vĩnh Tân trị được mụn và da trắng mịn hẳn ra nên e lại đu theo lấy 1 bộ về dùng thử. Kết quả sau 1 tháng da mặt trắng hồng mụn thì sau khi hết kì kinh đã xẹp,ko hiểu xẹp do hết kì kinh hay do kem nữa,nhưng vết thâm thì chỉ mờ đi đc 1 chút. Cố gắng dùng thêm xem có kết quả gì ko thì e phát hiện ra là khi dùng kem này nếu soi gương trong phòng thì da mịn đẹp nhưng ra ngoài trời lại có những mụn ẩn li ti dưới da,và vết thâm thì cứ trơ ra,được mỗi cái da trắng. Xong đang phân vân nên dùng tiếp hay ko thì lại đến kì kinh nguyệt,mặt e lại nổi 3,4 cái mụn bọc to oành :((:((:((.


Lúc í cảm giác của e là cực kì đau khổ luôn í ạ,cứ đến lúc da gần đẹp thì lại bị mụn,hết mụn thì lại trị thâm, thâm chưa hết thì lại bị mụn. Sau đó lại mò lên wtt đọc lại 1 loạt những kinh nghiệm chăm sóc da mụn,đọc xong chỉ thấy nản vì thời gian quá dài mà da e chưa kịp lành thì đến hẹn lại phải lên. :-s:-s. Sau đó e lại chuyển sang loại kem trị thâm,còn mụn thì e dùng t3 mycin,cái này e cũng mới chuyển qua nên chưa thấy tác dụng nhưng đến hnay lại chuẩn bị đến kì kinh và lần này thì kinh khủng hơn vì e bị chậm kinh máy ngày nên hiện giờ trên mặt e có tổng cộng 9 cái mụn bọc :((:((:(( E đi chết đây huhu. E bị như thế có phải do nội tiết ko hả mọi người,vì cứ đến gần ngày kinh là e mới bị lên mà vết thâm thì lại lâu hết nữa